Nữ giám đốc “pê đê” giả công an để cưỡng đoạt tài sản người nước ngoài

Thứ bảy, 21/07/2018 20:00

Sáng 20-7, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân trên địa bàn cung cấp về việc có đối tượng giả danh công an đến một tòa nhà chung cư trên địa bàn, CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã nhanh chóng xác minh và sau đó bắt gọn 3 đối tượng đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của một người đàn ông Hàn Quốc. Quá trình làm việc, cả ba thừa nhận trước đó đã câu kết với một người đàn ông ngoại quốc khác tên Lee (chưa rõ lai lịch) để thực hiện hành vi nói trên.

Các đối tượng: Lụa, Nhơn và Thư.

Tại CAP Thạch Thang, 3 đối tượng khai nhận gồm: Lê Thị Lụa (tên gọi khác là Linh, 1984, quê Thanh Hóa, hiện là Giám đốc Cty TNHH Gia Khang Phú, Đà Nẵng), Huỳnh Tấn Nhơn (1979, trú Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Như Bảo Thư (1995, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Trong đó, đối tượng Lụa và Thư tuy là nữ giới, nhưng đã cải trang, ăn mặc trang phục của nam giới và khi ra đường thì giới thiệu mình là đàn ông, con trai.

Quá trình làm việc tại CAP Thạch Thang, cả 3 đối tượng khai nhận, trước đó có quen biết và được một người đàn ông tên Lee (chưa rõ lai lịch) cho biết thông tin về ông L.J.J (1963, quốc tịch Hàn Quốc, hiện đang làm việc tại Đà Nẵng) đang bị truy nã về hành vi cướp tài sản với giá trị 3,6 triệu USD nên các đối tượng này bàn bạc để đến gặp ông L.J.J đe dọa, cưỡng đoạt tài sản. Sau khi bàn bạc, tìm hiểu, biết được ông L.J.J hiện đang sống tại một chung cư cao cấp trên đường Trần Phú (P. Thạch Thang) thì các đối tượng bắt đầu lên kế hoạch.

Đến chiều 19-7, ba đối tượng gồm Lụa, Thư và Nhơn đi trên 2 xe máy đến khu nhà nơi ông L.J.J đang sinh sống. Sau khi bấm chuông và gặp được ông L.J.J, Lụa tự xưng mình là công an Việt Nam, đồng thời yêu cầu ông L.J.J đi về CAP để làm rõ sự việc. Ông L.J.J lúc này cũng bất ngờ, chẳng hiểu đầu đuôi sự việc nên điện thoại cho người phiên dịch cho Lụa trao đổi. Qua đó, Lụa cho biết mình là công an, nghi ngờ ông L.J.J là tội phạm đang bị truy nã nên đưa về đồn công an để làm việc. Nếu muốn “yên thân” thì phải “chung chi” một ít tiền để không bị đưa lên công an. Sau khi nghe nói công an bắt, lúc này trong nhà cũng có thêm các con nhỏ đang khóc nên ông L.J.J quá hoảng sợ nên vào nhà, lấy một số tiền để trong bao ni-lông đưa cho 3 đối tượng. Sau khi xem, các đối tượng chê ít (khoảng 105 triệu đồng) và đòi đủ 10.000 USD mới bỏ qua vụ việc nên ông L.J.J hẹn vào sáng 20-7 sẽ đưa đủ.

Về phía Lụa và các đối tượng, sau khi nhận được tiền thì nhanh chóng “rút” khỏi nhà và chia nhau tiêu xài. Trong đó, người lấy nhiều nhất là Lụa, còn riêng người đàn ông tên Lee cũng nhận 23 triệu đồng. Sau đó các đối tượng đi uống cà-phê... Đến sáng 20-7, khi Lụa, Nhơn và Thư quay lại để lấy số tiền còn lại (5.500USD) thì bất ngờ bị CAP Thạch Thang bắt quả tang, đưa về CAP để làm việc. Hiện CAP Thạch Thang đang tiếp tục phối hợp với CAQ Hải Châu để mở rộng điều tra vụ việc.

NGUYỄN TUẤN